Thư gửi chị em dịp cuối năm: 365 ngày qua, chị em đã trải qua những gì mà phải đợi đến cuối năm mới quyết tâm làm đẹp?
Gửi chị em,
Mấy ngày giáp Tết, em thấy đông đúc quá! Hôm qua 27 Tết, em và đồng nghiệp tìm tiệm nail mà không chỗ nào nhận, trong khi ngày thường chẳng có ai. Dạo qua các shop quần áo và hair salon, đông nghịt người, toàn là chị em. Thế mà, chỉ cuối năm mới đổ xô đi làm đẹp, trong khi cả năm không ai quan tâm đến diện mạo. Tại sao cứ phải đợi đến Tết mới chăm chút cho bản thân? Cả năm dài rộng mà đến lúc này mới tá hoả đi làm mặt, làm nail, và sắm quần áo mới.
Phụ nữ cần nhớ rằng làm đẹp là một quá trình liên tục, không phải chỉ là những thay đổi tạm thời. Thay vì chỉ chăm sóc vào cuối năm, hãy dành thời gian mỗi ngày để chăm sóc bản thân, như mua sắm sản phẩm dưỡng da hoặc đi làm tóc định kỳ. Việc này giúp hình thành thói quen yêu thương bản thân. Đừng để đến cuối năm mới cuống cuồng, mà hãy biết yêu bản thân mình hơn. Các chị thường viện lý do như không có thời gian hay tiền, nhưng điều quan trọng là phải sắp xếp hợp lý.
Xin lỗi, nhưng một bộ nail chỉ hơn một trăm ngàn hay sửa móng tay vài chục ngàn không phải là lý do để phải đợi thưởng Tết hay lĩnh lương. Làm tóc hay dưỡng tóc cũng chỉ tốn một hai trăm, bằng một bữa cà phê thôi. Làm đẹp không nên tính toán từng đồng như vậy. Phụ nữ hãy biết chăm sóc và yêu thương bản thân hơn. Như Phạm Băng Băng đã nói, khi bạn biết giá trị của bản thân, bạn sẽ thấy mình xứng đáng với mọi thứ. Đừng tiếc nuối để ngược đãi bản thân, hãy sống mỗi ngày như Tết. Chúc các chị em có một cái Tết thật tuyệt vời!






Source: https://afamily.vn/thu-gui-chi-em-ngay-cuoi-nam-365-ngay-qua-chi-em-da-lam-gi-ma-cu-nhat-dinh-phai-den-cuoi-nam-moi-chiu-di-lam-dep-20180213114441101.chn